"Tân vương" kém vui

Thứ sáu, 28/09/2018 12:00

Luka Modric vừa thế chỗ Messi và Ronaldo chia nhau chiếm lĩnh suốt 10 năm qua để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2018. Tiền vệ Croatia trở về Real Madrid để chơi trận đấu trên sân Sevilla. Real Madrid chỉ một lần hòa trong 3 chuyến làm khách Sevilla trước đó báo hiệu không dễ dàng gì cho Modric ăn mừng danh hiệu cá nhân cùng đồng đội trên đất khách.

Modric (trái) và đồng đội buồn bã sau bàn thua.

Sevilla khai thác tốt điểm yếu hàng thủ Real Madrid ở vị trí hậu vệ phải Marcelo. Andre Silva lập cú đúp để vượt qua Messi và tạm leo lên ngôi đầu danh sách ghi bàn sau 6 vòng đấu với 6 bàn thắng. Silva là cầu thủ mà Sevilla mượn từ AC Milan đang chơi rất hay. Anh đã có 4 bàn trước khi gặp Real Madrid và chỉ cần 21 phút để có được cú đúp. Yedder khóa sổ trận đấu ở phút 39 để ấn định tỷ số 3-0.

Real Madrid chơi tệ. Thủ môn tân binh Courtois không làm chủ được khu vực 16m50. Marcelo sa sút nhưng HLV Lopetegui vẫn không thay ra cho tới lúc hậu vệ Brazil chấn thương ở cuối trận thì Real Madrid đã hết quyền thay người. Modric chơi một trận không như ý khi tranh cãi bị nhận 1 thẻ vàng và chỉ 5 phút sau được thay ra. Modric đưa bóng vào lưới Sevilla nhưng không được công nhận. La Liga đã áp dụng trợ lý trọng tài hình ảnh (VAR) nên trọng tài chính Hernandez dừng trận đấu để coi lại video thì nhận ra đúng là Modric đã đứng dưới hàng thủ Sevilla ít nhất 1 bàn chân. Modric kém vui ngay trong trận đầu tiên được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Real Madrid cũng đã không tận dụng được cơ hội Barcelona thua trận trước đó ở Leganes. Barcelona nhập cuộc đầy hứng khởi với bàn thắng rất đẹp của Coutinho ở phút 12. Đấy là một pha chuyền bóng của Messi được tiền vệ Brazil hứng một nhịp trước khi thực hiện động tác vuốt bóng rất kỹ thuật. Messi trận thứ hai liên tiếp dứt điểm đưa bóng bật xà ngang.

Leganes là đội chót bảng nên HLV Valverde quyết định để Suarez, Alba nghỉ ngơi. Những gì diễn ra trong hiệp một quá thuận lợi dù chỉ gác 1 bàn càng khiến cho Barcelona và HLV Valverde thoải mái bước vào hiệp hai. Chính sự khinh suất đó mà Barcelona đẩy cao đội hình lên đã dính đòn liên tiếp trong hai phút 52 và 53. Leganes liên tiếp ghi hai bàn và rút về phòng ngự dày đặc. Ông Valverde đã tung Suarez, Alba và cả Malcom vào sân sau khi thua 2 bàn nhưng bất lực nhìn đội chót bảng ẵm trọn 3 điểm.

Barcelona thua. Real Madrid thua. Atletico Madrid thắng Huesca 3-0 nhưng trật tự trên BXH vẫn không thay đổi. Barcelona đứng đầu dù bằng 13 điểm như Real Madrid nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Atletico Madrid kém hơn 2 điểm.

HẠNH THUẦN